Sống Đừng Bận Lời Thị Phi (Thúy Hải)

Tác giả: Thúy Hải


Đời người sống được mấy hơi
Bận chi thiên hạ những lời thị phi
Sống phải nhân độ , từ bi
Bớt nhìn , bớt thấy tức thì an vui .

Miệng đời khắc nghiệt oái oăm
Con dao hai lưỡi chọc đâm đủ điều
Thói đời ăn ở ngoa điêu
Bản thân ta bớt nói nhiều sẽ hay .

Lòng ta thật dạ thẳng ngay
Thì thiên hạ ghét tỏ bày ai nghe
Còn kẻ thích nịnh vuốt ve
Tuy là miệng ngọt trong bề độc thâm.

Biết nhưng hãy để trong tâm
Nếu làm việc tốt âm thầm rồi đi
Cần gì người khác nhớ ghi
Hay là đền đáp bởi vì tiếng tăm .

Để tránh mọi sự hiểu lầm
Ta phải học cách nên làm bằng tay
Ở đâu điều xấu tránh ngay
Đừng vào thêm bớt rồi gây ngiệp đời .

Phật tổ người đã dạy rồi
Sống đừng để ý những lời ta nghe
Hay là thấy ác bao che
Cứ bình tĩnh sống thế thì mới hay .

THƠ : Mai Thúy Hải
Ngày 8-11-2017