Kẻ Bạc Tình (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


KẺ BẠC TÌNH
Ns Hoàng Minh Đan
__________________________-------------------------------------------
Bóng tối bóng đêm là hai kẻ bạc tình …vô tình ..bội bạc tình
Người Ơi ! tình đời dù có chông gai
Tình yêu đôi khi để ta suy nghĩ suy gẫm suy nghĩ lại
Hỏi Người xin Người hãy sống thật ngày …..thật hay

Bởi vì ta sống trên đời chỉ có một lần một lần cho đi
Một lần ta đưa đón .....cuộc đời này chỉ là một thoáng qua thôi
NGƯỜI ƠI ĐỪNG VÌ DANH VỌNG ...NGƯỜI ƠI XIN ĐỪNG VÌ SÂN SI
Bóng tối bóng đêm là hai kẻ bạc tình …vô tình
ta cho đi là ta đáng để dành..để dành lúc ta ra đi ..Cho luc ta chẳng còn chi
Ta để dành cho lúc ta chẳng còn chi....Ta cho đi là ta nhận lại ta nhận lại là lúc ta bình yên
.........Ta nhận lại là lúc ta bình yên....( Fine..)

Ns Hoang Minh Dan