Viết Cho Thầy Gửi Cho Cô Tặng Cho Trò

Tác giả: Chưa Biết


Hôm nay tôi về lại ngôi trường xưa
Hàng ghế đá gốc cây phượng vẫn đây
Nhớ tháng ngày thầy cô dạy dỗ
Bạn bè thân thương nay mỗi đứa một phương

Viết cho thầy
Gửi cho cô
Những tâm tư về một thời áo trắng
Biết bao kỷ niệm
Biết bao vui buồn
Dù thời gian trôi trong tôi còn vẹn nguyên

Mái trường này
Lớp học này
Là nơi cho tôi bao nhiêu bài học hay
Dẫu hôm nay
Lớn khôn rồi
Từng lời thầy cô trong tôi còn vang mãi
Đưa tôi đến những ước mơ

Qua bao thăng trầm chỉ mong về với tuổi thơ
Nơi có bạn bè thầy cô luôn bên ta
Trang giấy học trò màu mực tím mộng mơ
Hàng cây ghế đá mắt ai bâng khuâng nhìn ai

Viết cho thầy
Gửi cho cô
Vẫn nơi đây một cậu học trò ngốc nghếch
Lúc ham chơi
Lúc quên học bài
Nghịch ngợm bày ra bao nhiêu lắm trò ma

Viết cho thầy
Gửi cho cô
Đã xa rồi kỷ niệm ngày xưa ấy
Sẽ không quên
Mãi không quên
Bạn bè ơi hôm nay ta về lại trường xưa
Ôn lại thời học sinh

Nhớ cô thầy
Nhớ bạn bè
Nhớ mái trường thân yêu lắm
Bước đi xa
Đến nơi đâu
Thì trong tim tôi luôn khắc ghi một câu
Không thầy... đố mày... làm nên!