Con Đường Quê Tôi (Đường Hoa ) (Hoàng Minh Dan & Ts Nguyễn Quang Tuyến)

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ts Nguyễn Quang Tuyến


CON ĐƯỜNG QUÊ TÔI (ĐƯỜNG HOA )
Ns Hoàng Minh Dan
Ts Nguyễn Quang Tuyến
___________________________________________________________________________-
...Con đường hoa đỗ bên lề ..
Nắng lên ...như ngọt mía ...nâng gót nhẹ ...
Bất chợt lòng tôi lao xao ..xôn xao ...
Con đường hoa nở hai bên Đường ...bên lề
Sáng về ..Sáng Chiều quen ..theo lối về
Bạt ngàn ...Bát ngát Cảnh đồng quê ...Bản nhạc cảnh đồng quê ...hương lúa bát ngát đồng
Trải dài như lượn khúc quanh tôi ...như bất tận ..quanh ta ..

Làm lòng ..hồn.. tôi xao ..giao động ....say mê ..thướt tha ..thiết tha
Con Đường hoa nở ...đậu ..rộ hai bên đuờng ...
Theo Bước Chân như ai vẫy gọi ..bước chân ta háo hức ...làm lòng ta thấy nao nao ...( Con ..)

Làm lòng ..hồn.. tôi xao ..giao động ..
Yêu mến và Thân thương ...
Con đường lá đổ / hoa cỏ hai bên đường ...Hoa lá nở đổ hai bên đường..
Hoa nở rộ .. hai bên đường ....Bước chân ta theo háo hức ..Nốt nhạc như reo vui ..
Hoa nở rộ hai bên đường ..Bước chân ta theo háo hức.Lòng tôi thấy nao nao ..trào dâng ...Nốt nhạc như reo vang ...ca
Bước trên con đường quê tôi ..Một màu xanh kỷ niệm ..kỳ diệu ...
Một màu ...màn Trời mây trắng lang thang ...thêm bao la
Sao mà trông đáng yêu đến vậy ...đến thế ...

Bên con đường hoa thắm ..
Bình minh lên chói lọi ...tươi sáng
Hoa đua sắc ..khoe màu ...hoa thướt tha ...
Bầu trời thêm ..trông bao la ...
Là miền quê ta đó .ta.đáng sống ...
Với Cảnh sông nước hữu tình ...mây trời
Với cảnh mây trời ...Quê ta mây trời ..sông nước lung linh ...

Bầu Trời mây bao la ..là miền Quê ta đó ..
Với cảnh Sông Nước hữu tình ...
Với cảnh mây trời ..lung linh ..
Con đường nở rộ hoa vàng ..
làm lòng tôi xôn xao ..
Con đường hoa đổ ..nở rộ bên lề ..
Nắng về ..như ..reo ..ca ( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 08/2018