VỀ THĂM LẠI QUÊ NHÀ
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________________
....Đường về ..Ngày về thăm Quê tôi ..Quê hương ...
tÔI bước đi trên con đường hai bên ruộng đồng ...
Hương Lúa chín vàng Óng ..nặng chắc trĩu Bông ..xa xa đàn Cò bay thẳng cánh ...
Bông lúa trổ đòng đòng ...xa xa ....
.Hôm nay , em anh về thăm lại Mẹ Cha với đàn Em nhỏ nay đã lớn
...khôn chưa ...hay chưa ...
Xa Quê hương mang trong mình hoài niệm thương nhớ .Bao năm trời nhung nhớ .nhớ quê mình ..nhớ kỷ niệm
...nhớ Khung trời / Nhớ một thời Thơ ấu xa xưa ..Năm xưa ...
Quê em nghèo Đất cày lên sỏi đá ..Nhưng mà anh vẫn thương ..mến Quê ...em vẫn bâng khuâng
Quê em nghèo Đất cày lên sỏi đá ....Nhưng mà anh vẫn một mực nhớ Quê hương ...Nhớ thương
Đi đâu xa cũng chẳng bằng quê nhà ....Bởi vì ...Buồn Vui sướng khổ ta vẫn có nhau ..bên nhau
Đi đâu xa cũng chẳng bằng quê mình ..Bởi vì ..Cơm cá Mắm cà ta vẫn vui bên nhau ...vui tươi ..
....Bởi vì ..Quê mình luôn cho mình luôn được Áo ấm ..Cơm No....
Đi đâu xa cũng chẳng bằng quê mình Bởi vì , Quê mình Trăm nhớ Ngàn Thương ....
Đi đâu xa cũng chẳng bằng quê mình ..nhà Bởi vì Quê hương và Gia đình là những gì Quý nhất trong Đời ta...Cuộc đời ta ...
......Bởi vì ...Quê mình và Gia đình ...là những gì ta có ..đang có trong Cuộc đời hôm nay ....
Ns Hoàng Minh Dan 08/2018