Tim Nở Mặt Trời (HẰNG VANG)

Tác giả: HẰNG VANG


1.
Đi tìm nẻo về của ý phước lành gặp đấng từ bi
Vạch hướng trọn chân thiện mỹ môi hồng thơm nụ mỉm chi

Đường trần từng bước thảnh thơi dặm ngàn nào mong điểm tới
Nơi về không vì hỏi đợi chân từng bước nở hoa sen,vui từng bước nở hoa sen

Thắm tươi hoa hồng cài áo,mùa xuân gió lành thong dong hát dạo
Trái tim rạng rỡ mặt trời,làng mai rạng ngời văn hóa Việt Nam

Bài thơ tự thân minh triết thảnh thơi đi đứng nằm ngồi
Thuyền xưa trăng ngần bến cũ,thiền sư trở lại quê nhà
Niềm vui từng giây hướng trọn,đường xưa mây trắng ngàn hoa.
2.
Đi tìm nẻo về của ý phước lành gặp đấng từ bi
Vạch hướng trọn chân thiện mỹ môi hồng thơm nụ mỉm chi

Đường trần từng bước thảnh thơi dặm ngàn nào mong điểm tới
Nơi về không vì hỏi đợi chân từng bước nở hoa sen,vui từng bước nở hoa sen

Thắm tươi hoa hồng cài áo,mùa xuân gió lành thong dong hát dạo
Trái tim rạng rỡ mặt trời,làng mai rạng ngời văn hóa Việt Nam

Bài thơ tự thân minh triết thảnh thơi đi đứng nằm ngồi
Thuyền xưa trăng ngần bến cũ,thiền sư trở lại quê nhà
Niềm vui từng giây hướng trọn,đường xưa mây trắng ngàn hoa
Niềm vui truyền lan khắp gần xa,đường xưa mây trắng ngàn hoa.