Thu Quỳnh (Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Nguyễn Ngọc Dũng)

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Nguyễn Ngọc Dũng


Chiều thu ấy tóc mai ấm nắng.
Mắt u buồn uẩn giọt mưa thu.
Bờ vai nhỏ mưa bay dịu dàng.
Hương sắc hoa một dáng ai gầy.
Quỳnh thu đẹp tươi,
Quỳnh hoa đượm thắm hương thơm.
Rồi từ đó Quỳnh hoa một cõi.
Mây thu ươm nắng hoa Quỳnh.
Cội nguồn nhỏ lệ Quỳnh cao.
Thu đến rồi đi nắng thu Quỳnh.
Vô hương sắc loài hoa dại.
Khác cội nguồn một Quỳnh thu.
Tuyết rơi nặng cánh Quỳnh cong lá.
Không nở nhưng Quỳnh toả hương thơm
Rồi một hôm Quỳnh gầy bốn nụ.
Ngày về Quỳnh nở khác hương xưa.
Quỳnh mới vấn vương màu hoa dại.
Mưa thu nặng hạt tóc phơi màu.
Ngoài sân bong bóng vỡ khô quỳnh.
Gió thu lay Quỳnh rụng lối đi.
Đêm về không nở Quỳnh hoa xưa.
Đêm về không nở Quỳnh hoa xưa.