TA HÃY CHO NHAU CUỘC ĐỜI NÀY
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________________
...Ta hãy cho nhau Cuộc đời này ..
Ta hãy đắm say ....đắp xây Cuộc tình này ...
Dù Đời là bể khổ ...
Tình là Thiên Thu ....
Ta hãy đến bên nhau ...với nhau ...Dù Đời ta chẳng có gì ....Chẳng còn gì
ngoài hai trái tim khô ...
Ta hãy đến bên nhau ....Dù..Đời ta chẳng còn gì ngoài cuộc tình ta vun đắp bao lâu ...bao nay
Đời ta sẽ thấp thoáng qua mau ....
Tình ta dấp dáng .lấp ló bao niềm thương đau...luôn mãi đậm sâu ...
Hai trái tim... ta ..đậm sâu ..gặp nhau...
Hai trái tim ta ngọt ngào ...
Hai Trái tim ta cùng chung một nhịp ....nhịp đập
Hai trái tim ta cùng chung ...một hướng .....về một .hướng....
Thì ..Dù Đời có ra sao.....Ta cũng chẳng hề chi .......Ta cũng chẳng ..không .hề chi ...( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 15/08/2018