Ta Đi Về Đâu... (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TA ĐI VỀ ĐÂU....Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________
...Ta đi về đâu sau bao năm tháng đợi chờ...ngày tháng ở Trần đời
Ta đi về đâu ta đi về Trời hay ta đi về miền đất thâm sâu ....Nam xua
Trải qua bao năm Tháng ta sống với người Trần gian . Người Dương thế
Một kiếp Người phù du ..Ôi thôi một kiếp người đọa đày ...
..Trần gian Ơi ..chỉ là nơi ta tạm sống ...tầm gửi.. tạm gửi ..
..Trần gian Ơi ..! Chỉ là nơi cho ta lớn mạnh hay hèn yếu đi...

Ta xin Người Xin chia tay Người ở lại ..tạm biệt Người ở lại ....
Cho ta trở về ..đi về Miền đất thẳm sâu ...thanh cao ..thiên thu ....Bình yên
Ta xin tạm biệt gửi lời chào tất cả những người thân yêu ...
Cho ta trở về lại mảnh đất ....thanh tao ..Bình an .an lành .( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan
Mừng lễ các Thánh 01/11/2018...