Saigon Trong Bóng Đêm (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
Đêm về trên phố sài gòn ...người lữ khách lang thang bộ hành ..bước chân vô định
đêm về ..nay ...trên các con phố vắng ...cảnh ngược xuôi tan dần trong bóng đêm ..
Chen đua khi buổi chiều đã vội tàn xe người ngược xuôi ..

Sài gòn về đêm yên bình khác với năm xưa ...ngày xưa ..
Sài gòn về đêm không còn nét phong trần

Sài gòn của tôi Đêm về cho ai thao thức ..thổn thức / ta mong chờ
Sài gòn của tôi đêm về trong ký Ức .đêm về ta không ngủ..một thời hoa lệ ...một thời ta rong chơi ..
xuống phố kề nhau
Đêm nay trên bờ sống bến Bạch đằng ...vắng lẻ ...vắng lặng
Đêm nay ai đưa nhau về ..dập dìu ...Bây giờ vắng bóng những cặp tình nhân ...
.....dập dìu trong quán Bar ...da thit liền da nhau da diết .khăng khít /.tha thiết ...ôm nhau ...môi hôn ...
da thịt quyện tìm nhau ...
Đêm nay PHỐ sài gòn một thời hoa lệ ...
Đêm nay Phố Sài gòn một thời ta trăng hoa ..trăng sao ...
Ta gió mây ..Ta đưa đón ...Ta đợi chờ .../ hẹn hò
Ta nô đùa bên những Uớc mơ ....Giấc mơ ...( Fine )

Ns Hoàng MInh Dan 07/2018