NƯỚC MẮT NÀO
Ns Hoàng Minh Dan
____________________________________________
...Nước mắt... không đủ cho Đời thêm Ướt át
Nước mắt... không đủ để lòng Người bớt khô ran .khan..cô đơn ...
Nước Mắt rớt rơi..tan trên lòng đất ...rơi tan trên má môi ..mắt mi...
Nước mắt ...để tiễn Người đi xa ...
...Cho Cuộc tình tan vỡ rồi ...!
Cho kiếp Người đã trôi đi không còn đâu....
Giọt nước mắt nào mà không có mùi vị ...
Giọt nước mắt ..nào mặn mặn khi ta cắn môi ....
Giọt nước mắt nào tuôn ra khi Tình ta đã đi xa rồi ...đi mất rồi ..
Giọt nước mắt nào còn lại cho Tình ..đời ..ta thêm vấn vương ...
Nước mắt nào ..chỉ để dành ...chảy khi ta Khóc ...
Giọt ....Nước mắt trôi ra ..tuôn ra khi ta vui ....
Giot......Nước mắt rớt rơi có lúc khi ta Cười ...
Nước mắt chỉ dừng lại .khi đời ..không biết nghĩa yêu thương ....hết nghĩa Yêu Thương ...
......Nước mắt chỉ dừng lại .khi đời .....hết nghĩa......... Yêu............. Thương ...( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 23/08/2018