NHỚ MÙA THU ĐI XA
Ns Hoàng Minh Dan
____________________________________________________
...Nơi đây có mùa Thu sang thật đẹp ...Say mộng đẹp
Nơi đây có lá vàng rơi ..rớt làm lòng ta sớn ..xốn sang ...
Nơi đây có những kỷ niệm êm đềm ...Ngày Tháng êm đềm ta bên nhau ..
nơi đây..là nơi làm ta nhớ suốt đời ...ta hẹn hò là nơi Đẹp nhất trong Đời ta ...
Mùa Thu ấy đã đi xa theo lá vàng rơi ....
Mùa thu giờ đây ..nay đâu rồi ! còn ..nữa hay sao
Mùa thu ấy không còn nữa hay mùa thu ấy đi xa mà không kịp về...
....đã đi xa mãi ..mà không kịp về ...không về ...
Ôi ...mùa thu và những kỷ niệm ..
Ôi Mùa Thu và những kỷ vật đời ta...
Ôi ..mùa thu chỉ còn là dĩ vãng ...
Hay mùa Thu đang đến với ta ...gần với ta ...
Ôi mùa Thu và hoài mộng ...
Ôi mùa thu làm lòng ta dao động ....
Mùa Thu bây giờ chỉ còn trong Nỗi nhớ ...Trí nhớ..
Nỗi ..Nhớ những Mùa thu đã đi xa ....đi qua ...
Mùa Thu bây giờ chỉ còn nằm trong nỗi nhớ ..
Nỗi nhớ bao người đã đi xa ...
Nhớ bao người thân quen ...ta đã ...đi ....xa ....ta ....(Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 20/08/2018
Viết và hát tặng người thân bạn bè ..Những ai .Có những mùa thu để nhớ ..có những mùa Thu đi xa