NGÀY XƯA KỶ NIỆM
Ns Hoàng Minh Dan
__________________________________________________________________________
...Ngày xưa đã đi qua rồi ...
Ngày xưa , thật xưa .. có một thời .Hai đứa mình quen nhau, yêu nhau,bên nhau ...
Ngày xưa đó bây giờ chỉ còn là kỷ niệm ....quá khứ ...chỉ còn là nỗi nhớ nhung đã cuốn trôi ...lá cuốn trôi
Tôi với em bây giờ chỉ còn là hai phương trời xa lạ ...khác xa....
Hai cuộc đời to nhỏ , vô duyên
Em yên bề gia thất bên Chồng con ...nhà Chồng ...
Còn tôi vẫn mòn mỏi ....mãi mòn mỏi một mối tình xa xưa ,long đong .lông bông lóng ngóng... sắc son một mối tình ....xa xưa ....cuộc tình thơ mộng
đẹp nhất trần gian ....hành tinh
Ngày xưa , em nói với anh rằng : Nếu Chúng mình không duyên , không nợ thì ta đừng 'oán
trách nhau ... xin anh đừng oán trách em ....
Em nói xong , đôi mắt em rưng rưng lệ ..khuôn mặt ...bùi ngùi ...
Anh ....Còn Tôi nghe rồi tôi cũng râm râm ..đôi môi cũng lập cập ...
Ôi ..Thời gian đúng là kẻ thù ..kẻ thù của đôi ta ..chúng mình ...kẻ thù của tất cả ...
Bây giờ ..Tiếc nối ...tiếc nối ..tiếc nối ..làm chi ....
Bây giờ ..ta chỉ còn tiếc nối ....tiếc nối ...cuộc tình đã xa ..đã tan ...đã qua ......
.......Bây giờ ..ta còn tiếc nối ....tiếc nối ..tiếc nối ..cuộc tình đã xa ( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 08/2018
viết tag cả nhà ...