Mưa Thu (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


MƯA THU ....
Hoàng Minh Dan
......
Mưa Thu.....rơi ... không làm cho ta buồn ...
Mưa thu ... tuôn chỉ làm ta thêm ngất ngây ....đắm say
Chiếc lá rơi trên cành đưa ta về với mặt đất ...thực tại ...
Cơn gió thổi mạnh ..lá xào xạc ..xác xơ ...làm ta ..khiến ta cảm thấy cô đơn ...
Chơi vơi ....

Đời ta có lúc Vui ..lúc buồn ..
Đời ai cũng có lúc thấy ngẩn ngơ ..dở hơi ...thẩn thơ

Ta sống không chỉ để ta là ta ..sống ....
Ta sống không chỉ để ta thở ......hay chỉ để thở mà thôi ..cho thời gian trôi ...
mà chỉ để ta thở hay sao ...?...

Ns Hoàng Minh Dan