Cô Lái Đò Bến Sông (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


CÔ LÁI ĐÒ BẾN SÔNG
( Dân ca miền Sông nước )
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________
....Có cô là cô lái đò ...cô lái đò...Chở người qua sông ....
Cô nói rằng ..giải bày cô chưa có chồng ..cô cũng... Chửa có con ...
Tuổi Cô nay đã sòn sòn ....trông vẫn con son ...
mà sao Cô lại vắng bóng Tình duyên thế này..nào ....Đàn Ông tối về ...
....mà sao thấy tình duyên lại trống không...
Cô ơi ! Tôi nói cô nè ....rằng ...:
Chèo đò cho khéo ...chắc.....CÔ đừng... để mái chèo ..rơi rớt sông ...
.......khối người rớt mái chèo ..té sông ...

Bao năm Cô đã tốn công ...uổng công ...lãng công...
Chèo đò duyên nợ cho Đời ..Người thành công ...
Cho người thành công ....
Duyên Đời ..Người nay... đã...ta có rồi ...
Còn Cô chỉ sợ miệng Người ..tiếng Đời trớ trêu .thị phi ...thở than ..trở treo
trớ trêu ...

Nói rằng cô chỉ khéo chèo đò một đời ..Nói rằng cô chỉ suốt đời ...đỗ .Ở.Bến sông ....
bến sông cô bến số mười ba...bến chờ , bến đợi ..Tình duyên sao chòng chành ..
chông chênh...Bến sông cô bến số mười ba ..duyên cô không thành ..tròn ..Cô
đưa ...cô đón ...cô mời ...
Chẳng hơi hay rỗi Cô đứng đợi ...muốn chờ ..
Duyên không thành mộng ...Phận.
Cô chở người qua sông...chèo đò qua sông ...
Chẳng hơi hay rỗi Cô đứng đợi ...chờ ..
Duyên không thành mộng ...Phận.
.....Cô chở Người cho Đời còn thấy vui ....mái chèo Cô cũng không buông xuôi
buông lơi ...
Chẳng hơi hay rỗi Cô đứng đợi ...chờ ..Cô chở Người ..qua lại cho Đời thấy ...VUI....(Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 22/08/2018
bài hát viết và hát tag sinh nhật vợ Tường- Vân ...và Bạn bè