Vầng Trăng Tình Tự (Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Bùi Ngọc Lan)

Tác giả: Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Bùi Ngọc Lan


Lặng lẽ trăng nhìn qua song cửa
Đông về nên trăng thấy gầy thêm
Nhớ ai trăng võ vàng không nói
Trăng nhớ người thao thức hằng đêm

Lặng lẽ âm thầm qua phố nhỏ
Sương mù nên trăng thấy quạnh hiu
Nhớ ai trăng mỏi mòn trăn trở
Xao xuyến buồn vương vấn trăng mơ.

Một nửa vầng trăng anh gởi đến em
Một nửa vầng trăng giăng đầy nỗi nhớ
Một nửa vầng trăng muôn lời tình tự
Một nửa vầng trăng chan chứa niềm thương.

Nửa đời bể dâu qua nhiều đắng cay
Một đời yêu thương đong đầy nứơc mắt
Nửa vầng trăng sau anh đành giữ lại
Dịu dàng tình em yêu dấu một thời.

Còn nhớ trăng tà nơi xa mờ
Âm thầm trăng thương nhớ đầy vơi
Hỡi em phương xa nào có biết?
Trăng hát thầm mơ khúc tương phùng.