Trở Về Nơi Chốn Bình Yên (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TRỞ VỀ NƠI CHỐN BÌNH YÊN
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________________________________----------____
...Rồi mai Tôi sẽ đi xa ..xa thật xa ...đi về nơi cuối trời ...
Rồi mai... tôi sẽ đi xa ..xa rất xa vượt muôn ngàn sóng ..trùng sóng khơi...
..về nơi không còn U tối ...
Rồi mai tôi sẽ đi xa ..ra đi ...đi về nơi không còn ..có buồn phiền .xa về Bến đợi ..
Rồi mai tôi sẽ đi xa ..ra đi ...đến nơi về nơi không buồn chán lo âu ..chỉ có yêu thương....

Và tôi sẽ không tiếc nối ...
và Tôi sẽ không còn Oán trách chi ...
Sinh ra được làm Con người Buồn vui ..sướng khổ...được
Biết Yêu thương ...Sinh ra trọn vẹn một cuộc đời ..
Cuộc đời to nhỏ ...nho nhỏ ...cuộc đời trắng đen ...cũng là một Cuộc đời thôi ...(Rồi mai....)

Rồi mai tôi sẽ đi .tôi sẽ ra đi đến một nơi không còn buồn phiền ..
Rồi mai tôi sẽ đi đến một nơi bao Con người thầm ..mong ước ..Mơ ước ...
Thời gian Năm Tháng trôi chỉ là chờ đợi ...tạm thời ...
Niềm Tin hay Đức tin ...Xin hãy theo cùng tôi ...Ta mang theo cùng ...
Ta mang theo ....( Fine ...)

Ns Hoàng Minh Dan 02/08/2018