Ta Gọi Nắng Cho Đời (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


TA GỌI NẮNG CHO ĐỜI
Ns Hoàng Minh Dan
__________________________________________________________-_
....Gọi Nắng cho nắng về bên Khung cửa ...sổ
Gió Mưa cho mưa ngàn ...bay lang thang ...rơi trôi khắp nơi....
Gọi Đời đời có nghe không ?
Gọi Người người có biết chăng ?
Tình Yêu là Trái đắng ..nhưng quả ngọt từ trong trái đắng chui ra
rất ngọt ...ngào .....quả ngọt từ trong trái đắng đi ra cũng là Tình Yêu ...
Con người thường hay mê muội ..
Con người thường hay yếu đuối ..
Đến khi ...đôi khi con Người thường hay tính toán để mặc Tình yêu trôi tan...

đôi khi con Người thường hay tính toán để vuột mất tình yêu đi qua ..trôi qua

Cuộc sống ...Dương trần ...thường hay...có thể làm ta đớn đau ..
Tình Người ..Tình Yêu ...làm ta mê dại ...ngây dại ..miên dại.
Có khi con người lại muốn cả hai ...
Đôi khi , Con người ta lại muốn ....cả hai ....( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 08/2018
Có những cảm xúc trên cả những cảm xúc ...mà ta đã cảm nhận...