Ta Cần Những Cơn Mưa (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
Cơn mưa nào nhanh nhanh đến với tôi...
Để đời tôi không còn khô héo ...
Cơn mưa nào nhanh nhanh đến với tôi ..
Để đời tôi vơi bớt quạnh hiu ...quạnh sầu ...

Dù gió có thổi đi ...
Dù mưa có cuốn trôi ...
Thì đời ta ..tôi vẫn cảm thấy vui ...

Thì cuộc đời ta cần thế đó ...

Mưa tràn lấp ngập bầu trời ..dâng trào ..bầu trời
Tình Yêu làm cho tôi trỗi dậy ..lòng tôi ...
Mưa mưa bao phủ ...bào mòn lối đi ...
Nhưng mưa làm cho ta thức tỉnh ...ta quen ..làm cho con tim ta không hững hờ ...

Cơn mưa nào nhanh nhanh đến với tôi...
Để đời tôi ta cảm thấy sương gió
Cơn mưa nào mau mau đến với tôi ..ta
Để/ Cuộc đời ta có ..buồn có ..vui ...( Dù gió có ...)
....Thì cuộc đời ta luôn ....cảm ...thấy ....vui .....( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan 06/2018