Rồi Sẽ Thấy, Rồi Sẽ Có (Sông Đà)

Tác giả: Sông Đà


Ngày tiếng súng im ru trong làng
Ngày nắng mới phơi lên ruộng vàng
Ngày sẽ tới ngày yên vui
Ngày đất nước bao nhiêu đổi mới.

Rồi sẽ thấy trâu say ra đồng
Đường nắng mới thênh thanh trong lòng
Ruộng mới cấy nhà đang xây
Đẹp biết mấy quê ta thật giàu.

Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam bình minh.
Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam hòa bình.

Rồi sẽ có trăng soi bên thềm
Về với bóng tre xanh êm đềm
Và bắp lớn và măng non
Mùa lúa chín nuôi dân cả nước.

Rồi sẽ có trong tay ruộng cày
Rồi áo mới cơm ăn no đầy
Từng chiếc lá từng bông hoa
Cười đón bước chân vui mẹ già.

Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam bình minh.
Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam hòa bình.

Rồi sẽ có bao nhiêu chợ làng
Và mắt sáng xinh xinh cô hàng
Dựng quán mới, đời thêm tươi
Đèn đuốc sáng qua bao ngõ tối.

Mùa nước rút con sông thật hiền
Bãi cát trắng em thơ thả diều
Rồi tắm mát, rồi rong chơi
Và nắng ấm trên môi nụ cười.

Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam bình minh.
Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam hòa bình.

Rồi sẽ thấy bao nhiêu ngôi trường
Rồi áo mới tung tăng trên đường
Đường thống nhất, đường vinh quang
Đường sáng chói trong trang sử mới.

Rồi sẽ có anh em hai miền
Về dưới mái tranh xưa dịu hiền
Rồi núi biếc, rồi sông xanh
Đẹp biết mấy quê ta yên lành.

Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam bình minh.
Rồi sẽ thấy Việt Nam ơi!
Rồi sẽ thấy Việt Nam hòa bình.