Nỗi Buồn Ly Biệt (Thiên Lý)

Tác giả: Thiên Lý


NỖI BUỒN LY BIỆT

Nếu một ngày nào ta biệt nhau
Thì em dòng lệ mãi tuôn sầu
Vời vợi buồn thiu như giếng Ngọc
Ngàn năm còn in bóng Mỵ Châu

Đập vỡ kiếng ra ...để kiếm tìm
Ngút ngàn ôi! Tăm cá bóng chim
Dõi mắt mây bay về vạn nẻo
Khắc khoải canh trường lệ đẫm tim

Lối cũ đường xưa vẫn còn đây
Mà sao vườn Thúy lá rụng đầy
Trăng cong ai bẻ làm hai mảnh
Hằng Nga đau khổ khóc ngất ngây

Trùng điệp khói sương lấp ngàn sao
Trời ơi! Anh ở chốn nơi nào!
Thiên đường hay cuối tầng địa phủ
Hội ngộ cùng em...giấc chiêm bao

Em khóc thật nhiều anh biết không?
Nơi chốn xa mô có động lòng
Có nghe trong gió lời ai oán
Tình sâu như biến, dài như sông

Sương khuya thấm lạnh ướt khuê phòng
Mơ hồ trông ngóng giữa thinh không
Nhớ thương ghi vạn lần trên giấy
Gởi gió mây ngàn gởi mênh mông...

Thiên Lý
12/5/2018