Nhớ Kỷ Niệm Sài Gòn (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


NHỚ KỶ NIỆM SÀI GÒN
Ns Hoàng Minh Dan
_______________________________________________________-
..Đêm nay, Saigon trông rất lạ ....thật lạ ...
Bầu Trời đen vây kín ...Đêm đen kín không Trăng ,không Sao ...

Đêm nay, Saigon của tôi sau bao năm xa cách...
Bóng ...Đón Người về với bước ...những bước chân lao xao..trong bước chân đơn côi...

Saigon nhớ ! Nhớ Kỷ niệm ngọt ngào ...ngày nào
Saigon nhớ ...trên bến Bạch Đằng ...Năm xưa
Anh với Em hai đứa mình trò chuyện
Anh với em hai đứa mình Ôm nhau ..hôn nhau ...
Giữa Bầu Trời đêm với muôn ngàn Vì sao ...ngàn Ánh Saao ..

Kỷ Niệm Ngày ấy đâu rồi !...
Kỷ Niệm Ngày Thơ xa dần ...
Chỉ còn lại bước chân tôi lang thang ..với Bầu Trời Đêm ....
....Chỉ còn lại ...bước chân tôi lang thang ...với ..Bầu ..Trời ....đêm .....( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan ..25/07/2018
NHỚ SAIGON .....MIÊN MAN