Ngàn Năm Bên Sông (Sông Trà)

Tác giả: Sông Trà


Anh còn đây, hình hài anh còn đó
Bỗng dưng anh hóa đá tự bao giờ
trong phút chớm tình xa xa vời vợi
buồn lang thang trong khoãn cách mênh mông
Anh không nhớ những gì anh đã nói
Anh không nhớ những gì anh đã nói
Làm em buồn em vội bỏ ra đi
Làm em buồn em vội bỏ ra đi

Mắt em ướt và mắt em ướt
Em muốn nói nhưng làm sao nói được
Nỗi trăn trở và những suy nghĩ
ưu phiền mông lung đi vào hư không

Em như cơn sóng biển mà thôi
Tắp vào bờ rồi lại cuốn ra khơi
sao anh không mãi là biển biếc
Bên sóng một đời bên sóng ngàn năm