Mưa Nắng Sân Trường (Nhạc Lưu Văn Bình, thơ Nguyễn Chính)

Tác giả: Nhạc Lưu Văn Bình, thơ Nguyễn Chính


Nhạc: Lưu Văn Bình, Lời: Nguyễn Chính

Nắng từng giọt nắng tưới xanh thảm cỏ
Mưa từng hạt mưa cháy thêm phượng đỏ
Nắng từng giọt nắng rót trong hồn ai
Mưa từng hạt mưa vương trong mắt nai

Mưa mưa thật là hay cơn mưa bóng mây
Nắng, nắng kìa là nắng cho ong bướm say
Mưa, mưa gọi xôn xao cây lá ngất ngây
Nắng, nắng làm hồng thêm môi em thắm xinh

Đời học sinh yêu mưa bóng mây
Để gần thêm bên nhau trú mưa
Đời học sinh yêu nắng sân trường
Để phượng đốt sáng thêm mùa hè

Nắng mưa chuyện trời, rày nắng mai mưa chuyện đời
Dù nắng hay mưa đầy trời, tình bạn học sinh vẫn ngời.