Mùa Hè Xa Rồi (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


...
Trời mới ...đã vào Tháng ba...mà ta cứ ngỡ mùa hè đã qua ...xa
Trời mới ...đã vào Tháng ba...mà ta cứ nhớ mùa hè năm ấy ...
Xuân đi qua hè về Đôi chúng mình bên nhau ...
Bỗng một hôm tin sét đánh ngang tai ..
Tin em lấy chồng ...trên Đất phương xa.../ nơi ..bên chốn phồn hoa..
Ngày em đi em chẳng nói điều gì ..
Chỉ để lại mình tôi chơi vơi ...giữa cảnh đời ...Trái Ngang .../ ngang trái
...trái ngang ...

Mong cho em được bình yên ...
Mong cho em mãi Yên lành,được an -lành ...hãy yên lòng ...
Còn tôi chỉ còn lại ...Mùa hè chói chang ...Một chút bâng khuâng ..đơn côi ..
Còn tôi chỉ còn lại một mùa hè ........chói chang ../nắng ...chói chang ....

Ngày Tháng trôi nhanh lòng tôi vẫn chờ đợi mùa hè ...muốn trở lại mùa hè..

Rồi Tháng ngày trôi qua ...đi qua Đời tôi chỉ còn là ..Dĩ ...vãng ...
Dĩ vãng mùa hè...hè buồn .. .....Dĩ vãng xót xa ...Dĩ vãng êm đềm ...Pha chút thương đau ...
............Dĩ vãng êm đềm ...Dĩ vãng của Đời ...tôi ...( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan
06/ 2018 HÈ BUỒN