Mùa Hè Nào Có Tuyết Rơi (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


....
Có một mùa hè xôn xao ...làm lòng tôi nhớ mãi ...thấy vui...
Khi Mùa hè bắt đầu ..thì đôi ta mới quen nhau...
Khi mùa hè đi qua thì ta mới có chỉ có biết có giận hờn ..
Nhưng đến lúc mùa hè đi qua xa thì đôi ta cũng xa nhau ...xa theo ..

Em Ơi ! Mùa hè kia vẫn còn mãi bên tôi ..trong tôi ..
/ đâu đó bên tôi ..
Sao em nỡ bỏ mình ta để đời ta chơi vơi giữa dòng ...
Mùa hè nóng bỏng... sao lại có tuyết rơi ..tuyết lạnh rơi ...
Mùa hè xa dần ..rồi .Bởi Tình ta chỉ có thế thôi ...

Em ơi.... Kỷ niệm bao nhiêu ngọt đắng ta trao nhau ...bên đời ...
Ôi ...Mùa hè ơi ..còn lại ...chỉ là mùa hè có tuyết rơi ...
Ôi mùa hè qua rồi ! bởi tình đời ..mình người sao quá mong manh ..
Ôi ...Mùa hè qua rồi ...Bởi tình đời ..người ..thay đổi như Mưa Nắng ...Nắng mưa...
......thay đổi như Nắng ...như Mưa ....

..Ôi ...Mùa hè qua rồi ...Bởi tình đời ..người ..thay đổi như Mưa Nắng ...Nắng.... mưa...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 06/2018
Tháng 06 buồn ...