Em Đứng Giữa Giảng Đường Hôm Nay (Tân Huyền)

Tác giả: Tân Huyền


Em đứng giữa giảng đường hôm nay
Mà niềm vui trong lòng dâng đầy
Từ một cô gái ngoại ô thành phố
Bao tháng bao năm em hằng ước mơ
Được cùng chị cùng em bay tới những chân trời khoa học bao la
Nghĩa mẹ, công cha, ơn Bác Hồ ơn nặng
Một cô gái như em từ một xóm nghèo Hà Nội
Đã vươn lên, đã vươn lên thành người giáo viên trong thời đại mới
Như cánh chim tung bay giữa cao đẹp trời mây
Em đứng giữa giảng đường hôm nay
Mà niềm vui trong lòng dâng đầy

Em đứng giữa giảng đường hôm nay
Kìa trời xanh nắng đẹp dâng đầy
Một niềm vui mới dựng xây thành phố
Câu hát lên cao thắm đẹp ước mơ
Được cùng chị cùng em bay tới những chân trời khoa học bao la
Sông Hồng quê ta nuôi những mùa lúa đẹp
Đời em cũng đang ươm từng hạt giống của thời đại
Bước chân em, bước chân em ngày càng vững hơn trên chặng đường mới
Như cánh chim tung bay giữa cao đẹp trời mây
Em đứng giữa giảng đường hôm nay
Mà niềm vui trong lòng dâng đầy...