Duyên Nợ (Vũ Đức Hạnh)

Tác giả: Vũ Đức Hạnh


Ghép đôi hai chữ yêu thương
Chữ yêu thời ngắn chữ thương thời dài
Tuổi yêu rồi sẽ qua mau
Nhưng còn thương đến trăm năm bạc đầu

Ghép đôi hai chữ vợ chồng
Trăm năm tình nghĩa mặn nồng có nhau
Biển đời bao cuộc bể dâu
Vợ chồng tình nghĩa trước sau vẹn toàn

Ghép đôi hai chữ nợ duyên
Nợ thời phải trả duyên trời ban cho
Đã là duyên nợ với nhau
Yêu khi duyên đến thương khi nợ còn

Ghép tên hai người với nhau
Chữ trầu ghép với chữ cau một vần
Vôi trầu cau quyện vào nhau
Thành màu đỏ thắm là màu yêu thương.