Chia Tay Là Tốt Cho Cả Hai (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


CHIA TAY LÀ TỐT CHO CẢ HAI
Ns Hoàng Minh Đan

Nếu một Ngày mai ta không còn gặp lại nhau ..
Thì xin em đừng oán trách Người Ơi ! ..
Vì sống ở đời duyên nợ là do Trời định sẵn ...
Nhưng con người đôi khi có chút điêu ngoa ...

Lòng Người như biển cả cho ta dò tìm ...
Tình người chỉ như cây kim ...nó làm ta đau ..
Đau một lần ...đau mãi mãi ..
Đau một lần.. khi Tim ta chảy máu ..
Đau một lần.. ta mới thấy ta thảnh thơi ..Ta đau đến ..Ngàn sau ....( Fine ..)

Nếu một ngày mai khi đôi ta..Chúng mình phải chia tay ..
Thì xin ta đừng oán trách nhau nha ..
Vì duyên phận là do Ông Trời se đinh ..
Nhưng đôi khi con Người có chút điêu ..kiêu ngoa ..

Lòng người... như Biển cà sông ngòi
Tình người bây giờ chỉ là giấc ngủ ..lời ru ..
Ru ta tiếng / khi cười ..Ru khi ta khóc ..
Tình là giọt lệ ..Khi ta mím / mỉm môi ...
Tình là niềm vui ..khi ta cần đến nó ..còn nhớ nó ...
Có khi Tình chỉ là thấp thoảng / thoáng cơn gió thoảng đi ngang qua đời ta ...

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018