Cần Thơ Sông Nước Ngàn Thương (La Tuấn Dzũng)

Tác giả: La Tuấn Dzũng


Em có về quê anh thăm Cần Thơ mộng mơ
Qua chiếc cầu day văng đẹp giữa mây trời
Rạng rỡ Tây Đô, Ninh Kiều sông nước
Thuyền ghe tấp nập trên chợ nổi Cái Răng

Văng vẳng lời ca dao ru hàng dừa ven sông
Nghe tiếng chèo khua vang nhịp khúc ân tình
Bình Thủy, Ô Môn, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt
Về Thới Lai rồi thăm Cờ Đỏ, Phong Điền

Hò là hò lơ!
Ai đến Cần Thơ qua đại lộ thênh thang
Phố phường đầy hoa tươi, nắng ấm tình người
Tóc em bay bay, áo dài khoe sắc thắm
Đẹp lắm Ninh Kiều lưu luyến chiều Tây Đô

Hò là hò lơ!
Sông nước phù sa nuôi đất lành phì nhiêu
Cánh đồng ruộng bao la hương lúa ngạt ngào
Trái cây thơm ngon, ao đầy tôm cá
Đời sống an lành chân chất tình quê hương

Đẹp như mơ!
Sông Hậu nên thơ, Ninh Kiều bến nhớ
Bóng cầu vầng trăng con nước hẹn hò
Pháo hoa tung bay vui mùa Xuân mới
Điệu lý câu hò thương quá Cần Thơ.