Bản Tình Ca Quê Tôi (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


BẢN TÌNH CA QUÊ TÔI ( Bản Hùng Ca Quê Hương)
Ns Hoàng Minh Dan
_________________________________________-
..Bản Tình ca / Hùng ca tôi viết về quê hương ..quê tôi
Bản Tình ca / HC tôi viết về Đất nước non sông ...Con Người
Một Việt - Nam anh hùng kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm ...
Một Việt nam luôn tranh đấu vì nền Hoà bình Độc Lập ...Dân tộc

Hãy đứng lên cho sự nghiệp ngày mai ...Đất Việt ngày mai
hãy đứng lên vì đất nước tương lai ..tương lai Đất nước ..
Quyết dựng xây gìn giữ Bờ cõi Non sông ...an bình cho Quê hương
..Núi Rừng Biển đảo ..
Quyết đập tan bon cường hào ..cường thần giặc ngoại nô ...

Cho Quê tôi ..hương giàu đẹp phú cường ...
Cho Quê hương niềm vui trải dài khắp ba miền Đất nước ..
...Rạng rỡ khắp Năm Châu ...Trọn Ngày vui đại thắng ...
Cho Người Việt tự hào khắp / trên Thế Giới ...
Cho mỗi con Người vui sống ...hạnh phúc bên nhau ...

Ta tay trong tay ta / hãy sát cánh bên nhau vì một Việt nam ngày mai ..tươi đẹp
Ta tay trong tay .hãy sát cánh bên nhau .ta hãy vì một đất nước ngày mai ngày càng đẹp xinh ..Tươi sáng ...
Ta tay trong tay ta hãy vì một Thế giới Hoà Bình ...
Để tất cả ..Con người vui sống ..an lạc / an lành yêu thương trên khắp Hoàn cầu..Quả ..mặt Địa-cầu ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 28/07/2018