Ân Điển Của Mẹ (Hoàng Minh Dan)

Tác giả: Hoàng Minh Dan


ÂN ĐIỂN CỦA MẸ
Ns Hoàng Minh Dan
Mừng kính Đức Mẹ Hồn xác lên Trời 15/08/2018
_______________________________________________________________________________
...Mẹ là Vầng Trăng là Tia nắng con muốn tôn thờ ..
Mẹ là vầng trăng là Tia sáng ...tia chớp Con muốn được Mẹ chở che ...che chở
...Mẹ Ơi ..mẹ ơi .Chúng con đây tội lỗi ngập tràn ..../ muôn vàn tội lỗi ...Nhưng
Con luôn có Mẹ ở bên....
Mẹ là mùa xuân ..Mẹ là Ước mơ ....
Mẹ là Tình Yêu . Mẹ là của Hy vọng cho con gương sáng trên bước đường đầy dẫy ..ngập
tràn hiểm nguy ...gian nguy ....
Mẹ là Niềm tin Mẹ của Tình thân ....lòng Nhân....
Khiến con sắc son một lòng dâng kính Mẹ dấu yêu.....
Nhưng con luôn có Mẹ ở bên ....cạnh luôn sưởi ấm con như dòng suối mát dịu êm...diệu hiền...

Nhưng con luôn có Mẹ ..ở bên dẫn dắt con trên bước đường Đời ...nguy khó
Nhưng con đã có Mẹ.ở bên Đêm Ngày ...ru con giấc ngủ bình yên ...
Cho....
Con được sống bên Mẹ là Niềm vui và hạnh Phúc ...Đời con ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 15/08/2018
Cảm Tạ Mẹ Maria ...